Nhìn lại những chương hồi xúc cảm sau vòng loại DIFF 2025

Thứ bảy, 05/07/2025 08:30

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 sau năm đêm thi vòng loại đã thắp sáng bầu trời sông Hàn bằng những chương hồi lấp lánh của văn hóa, nghệ thuật và khát vọng. Mỗi đêm không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà là một hành trình kể chuyện bằng ánh sáng, nơi các đội thi dùng ngôn ngữ pháo hoa để viết nên những bản tình ca, sử thi và giấc mộng toàn cầu.

Các khán đài luôn chật ních người xem trong các đêm trình diễn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 sau năm đêm thi vòng loại đã thắp sáng bầu trời sông Hàn bằng những chương hồi lấp lánh của văn hóa, nghệ thuật và khát vọng. Mỗi đêm không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà là một hành trình kể chuyện bằng ánh sáng, nơi các đội thi dùng ngôn ngữ pháo hoa để viết nên những bản tình ca, sử thi và giấc mộng toàn cầu.

Với các đội DIFF năm nay, pháo hoa không chỉ là ánh sáng, mà còn là lời kể, là xúc cảm được gói trong từng khoảnh khắc, chạm sâu vào trái tim người xem.

Việt Nam khẳng định bản lĩnh

DIFF2025 đã khai màn đầy tự hào khi hai đại diện Việt Nam – Đà Nẵng Fireworks (Việt Nam 1) và Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) thắp sáng bầu trời bằng những câu chuyện đậm đà bản sắc, khiến khán giả trong và ngoài nước không ngớt ồ lên trong xúc cảm.

Ngay đêm khai mạc, đội chủ nhà Đà Nẵng Fireworks mở đầu bằng một bản hòa tấu ánh sáng được dàn dựng công phu, kết hợp nhạc nền “Bonjour Vietnam”, “Vinh quang” và “Top of the Rock”, truyền tải hành trình văn hóa qua bốn chương: Hòa quyện – Tôn vinh – Hội nhập – Tiên phong và Vinh quang. Hình ảnh Ngũ Hành Sơn lấp ló giữa những tràng pháo xòe rộng đã biến sân khấu bầu trời thành không gian văn hóa đa tầng, chạm đến cả những khán giả khó tính nhất. Cách đội chủ nhà kể chuyện không rực rỡ kiểu bề nổi mà tinh tế, đằm sâu, thể hiện sự chỉn chu trong từng lựa chọn biểu tượng như sóng biển, gợi mở về một Đà Nẵng thân thiện, hội nhập và tự tin vươn tầm quốc tế.

Công bằng mà nói, đây mà màn trình diễn thành công nhất mà Đà Nẵng Fireworks đã thể hiện trong những mùa DIFF gần đây. Theo Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo đánh giá, đội Việt Nam 1 năm nay đã rất mạnh dạn, sử dụng cả nhạc rock nhưng vẫn mang lại âm hưởng Việt Nam, hết sức gần gũi và thân thuộc. Là một người đã theo dõi DIFF từ lâu, ông cảm thấy phần trình diễn của đội Việt Nam đã có rất nhiều sự đổi mới so với năm trước.

Ấn tượng hơn nữa, đội Z121, đại diện thuộc Bộ Quốc phòng đã làm nên kỳ tích trong lần đầu góp mặt. Màn trình diễn “Khát vọng vươn mình” được chia làm 5 chương kể lại chặng đường lịch sử và phát triển của Đà Nẵng. Z121 là đội đầu tiên tại DIFF sử dụng pháo khói màu tạo hiệu ứng như những lớp sương sắc bay bổng, lơ lửng trên nền trời. Khoảnh khắc đỉnh điểm là khi lá cờ đỏ sao vàng rực sáng giữa nền trời trong tiếng nhạc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, khiến toàn bộ khán đài cùng đồng thanh hát vang, biến phần trình diễn thành một nghi lễ thiêng liêng đầy xúc cảm dân tộc. Đó không chỉ là màn pháo hoa đơn thuần, mà là một bản trường ca cảm xúc.

Bản lĩnh Việt Nam không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách kể chuyện: nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, sáng tạo nhưng đầy biểu tượng và qua đó, khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt giữa sân khấu pháo hoa thế giới.

Nhiều đội thi sử dụng pháo nước nổ bung “ăn” ra giữa sông Hàn tạo cảm xúc mạnh cho người xem.
Các khán đài luôn chật ních người xem trong các đêm trình diễn.

Khi pháo hoa là bản giao hưởng ánh sáng

Nếu các đại diện Việt Nam mang đến tinh thần dân tộc mãnh liệt, thì nhiều đội thi quốc tế lại khiến khán giả say mê bởi khả năng kể chuyện và dựng cảm xúc bằng pháo hoa như những sử thi ánh sáng và bản giao hưởng thị giác.

Jiangxi Yanfeng (Trung Quốc) mang cả thế giới Tây Du Ký lên bầu trời Đà Nẵng với pháo hoa tạo hình bàn chân, Hoa Quả Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Nữ Nhi Quốc… Dưới nền nhạc “Đường chúng ta đi”, các hiệu ứng ánh sáng dẫn dắt người xem như lạc vào hành trình cổ trang đậm chất Á Đông, vừa kỳ ảo, vừa trầm lắng. Cũng chọn lối kể chuyện, đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) tiếp nối mạch cảm hứng từ hình tượng Cầu Rồng Đà Nẵng để kể câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa Draco và Luna. Mỗi cú nổ được căn đúng nhịp nhạc “God of Lighting”, phối hợp pháo quạt, pháo xoắn ốc, pháo nước đã tạo nên những khung hình lung linh như đoạn phim ánh sáng đang diễn ra trước mắt.

Ở một hướng đi khác, các đội Anh, Ý và Bồ Đào Nha chọn âm nhạc để dẫn lối cảm xúc. Pyrotex Fireworx (Anh) kết hợp nhạc phim James Bond, các bản nhạc Việt cùng hiệu ứng pháo rượt đuổi theo kiểu điện ảnh, tạo nên trải nghiệm bất ngờ và gần gũi. Martarello Group (Ý) thì khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn giao hưởng ánh sáng hoàn chỉnh, mỗi tầng pháo – nhịp nhạc – hiệu ứng ánh sáng đều đồng bộ tuyệt đối. Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) bùng nổ với bản rock rồi lắng dịu trong “Thương quá Việt Nam”, kết thúc bằng Lacrimosa phối nhạc dân gian và hiệu ứng pháo sao chổi như một bản thánh ca cho thiên nhiên và tương lai bền vững.

Với các đội DIFF năm nay, pháo hoa không chỉ là ánh sáng, mà còn là lời kể, là xúc cảm được gói trong từng khoảnh khắc, chạm sâu vào trái tim người xem.

Sáng tạo và công nghệ

Không dừng ở truyền thống, DIFF 2025 chứng kiến sự đột phá về công nghệ và tư duy sáng tạo trong nghệ thuật pháo hoa, tiêu biểu là các màn trình diễn đến từ Hàn Quốc, Phần Lan và Canada.

Faseecom (Hàn Quốc), lần đầu tham dự, đã mang theo tinh thần đầy mới mẻ. Phần thi “Vũ điệu rồng bay” chia thành 5 chương với hình ảnh rồng hiện hình, cầu Rồng bằng pháo, các lớp pháo lập thể và âm nhạc điện tử phối hợp nhuần nhuyễn tạo cảm giác như đang xem một bộ phim ánh sáng sống động, hiện đại mà vẫn giữ chiều sâu Á Đông.JoHo Pyro (Phần Lan) – đương kim vô địch DIFF 2024 tiếp tục thể hiện đẳng cấp với kỹ thuật pháo nước trồi từ sông, pháo cực quang vẽ dải màu bắc cực kỳ ảo, và bản nhạc Việt “Vũ trụ cò bay” được đưa vào giữa phần thi, tạo nên kết nối văn hóa bất ngờ mà thấu cảm.

Orion Fireworks (Canada) lại chọn lối đi lãng mạn, trình diễn như một dải ngân hà lặng trôi với hiệu ứng pháo thác nhẹ, ánh vàng mềm mại, và tiết tấu chậm rãi. Trong từng giây pháo bung nở, người xem như đang lạc giữa đêm hè phương Bắc, lặng ngắm những ngôi sao rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng – đơn giản nhưng tinh tế.Sự đột phá trong kỹ thuật, phong cách kể chuyện mới mẻ và khả năng ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại đã góp phần làm phong phú ngôn ngữ pháo hoa tại DIFF năm nay, mở ra một tầm cao mới cho nghệ thuật trình diễn quốc tế.

Năm đêm thi, mười đội dự thi, hàng triệu trái tim đã cùng chung nhịp đập trong những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ bên dòng sông Hàn. Hai đội xuất sắc bước vào vòng chung kết năm nay chính là tân binh Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và đội Jiangxi Yanfeng của Trung Quốc. Một đại diện lần đầu tiên góp mặt nhưng đã lập nên kỳ tích bằng bản lĩnh quốc phòng và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ; một đại diện đến từ nền văn hóa lâu đời, mang theo chiều sâu huyền thoại và kỹ thuật trình diễn dày dạn. Chung kết DIFF 2025 diễn ra vào đêm 12-7 tới vì vậy hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đỉnh cao và đáng mong đợi, với chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”.

Mai Vinh

DIFF năm nay, mở ra một tầm cao mới cho nghệ thuật trình diễn quốc tế.